Chồng nghi ngờ khi tôi không nghe điện thoại: Liệu có phải tôi đang hẹn hò với người khác?
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo nhưng có ngoại hình ưa nhìn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết tâm lập nghiệp ở Hà Nội và hiện là trưởng phòng một doanh nghiệp lớn. Tháng 11 năm 2012, tôi kết hôn với chồng là nhân viên kinh doanh của một công ty vừa. Dù có thể chọn người tốt hơn, tôi yêu anh vì tính hiền lành và sự quan tâm của anh. Cuộc sống gia đình êm ấm, công việc thuận lợi. Thời gian đầu, anh đối xử rất tốt với tôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ trong việc nhà, khiến tôi cảm thấy quyết định kết hôn là đúng đắn.
Chồng tôi luôn muốn thấy tôi hạnh phúc và thành công, nên tôi cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người vợ. Công việc khiến tôi gặp nhiều người thành đạt, nhưng tôi không bao giờ bị cám dỗ, vì tôi có ý chí và không muốn vướng vào mối quan hệ không chính đáng. Tuy nhiên, trong nửa năm qua, chồng tôi lại nghi ngờ tôi ngoại tình, liên tục kiểm tra điện thoại và yêu cầu tôi giải thích về mọi người trong danh bạ. Anh luôn nghĩ rằng nếu tôi không nhớ ai đó, chắc chắn có điều gì mờ ám.
Anh kiểm tra kỹ lưỡng email công việc của tôi, thậm chí yêu cầu tài khoản và mật khẩu. Tôi lo ngại vì trong đó có nhiều bí mật công ty, nhưng anh không quan tâm, cho rằng nếu chỉ là công việc thì không có gì phải giấu. Giờ đây, việc anh vào tài khoản của tôi đã trở thành thường xuyên. Anh còn yêu cầu tôi ăn mặc như một bà cô gần 40, chê bai trang phục công sở của tôi quá gợi cảm, và bắt tôi phải mặc vest kín đáo. Anh nói rằng chỉ cần lịch sự chứ không cần đẹp hay quyến rũ. Ngoài ra, anh cũng bắt tôi bật chế độ GPS trên điện thoại.
Máy sẽ kết nối với điện thoại của anh để anh có thể theo dõi vị trí của tôi. Nếu điện thoại hết pin và bị ngắt kết nối, anh sẽ nghi ngờ tôi ngoại tình. Điện thoại luôn phải sạc, ngay cả khi họp, và một lần tôi đã để quên điện thoại trong phòng họp. Sau một tiếng, tôi mới nhớ ra và quay lại tìm, nhưng không thấy điện thoại đâu. Một đồng nghiệp nam đã cầm giúp. Chưa kịp tìm anh ta, chồng tôi đã đến công ty với vẻ giận dữ. Anh hỏi tôi về người đã nghe điện thoại của tôi và nghi ngờ tôi có nhân tình. Chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh lạnh suốt bốn ngày nay.
Anh luôn nghi ngờ tôi ngoại tình, nhưng tôi không còn muốn giải thích nữa. Tôi đã nói với anh rằng điện thoại của tôi bị đồng nghiệp nam cầm giúp, nhưng anh không tin và cho rằng tôi dối trá. Anh đòi đi tìm người đó để “trả thù”, và khi tôi can ngăn, anh chỉ thẳng mặt tôi đe dọa. Anh đã bỏ đi trước mặt mọi người, khiến tôi rất xấu hổ. Quay về, ánh mắt của anh đầy oán hận, mặc dù thực tế tôi không làm gì sai. Dù tôi cố gắng giải thích, anh vẫn khăng khăng tin tôi ngoại tình. Những lời nói của anh khiến tôi tổn thương, cộng với áp lực công việc, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng tôi đã trải qua bốn ngày trong tình trạng lạnh nhạt.
Anh luôn nghi ngờ tôi ngoại tình, trong khi tôi không muốn giải thích nữa. Tôi nên làm gì để anh bớt suy nghĩ và kiểm soát tôi chặt chẽ như vậy?


Source: https://afamily.vn/tam-su/khong-nghe-dien-thoai-la-chong-nghi-toi-di-khach-san-voi-nguoi-khac-2014113004120663.chn